Conversation Between MAI VAN THANH-QV and tambietmuathi
Hiển thị lưu bút từ 1 đến 6 của 6
-
chạy mô rồi chú? Sửa bài anh nói chưa rứa? Sửa lại phù hợp đọc mới hay chú nà
-
Đi ngủ đi chú Thành, đêm mô cũng thức mần chi rứa? Chú qua đổi cho anh nì
-
Rứa à, bọn đó đê tiện thật. Nhưng nó ăn chừng đó cũng không giàu lên được mô chú ạ! Lần sau cẩn thận hơn nha!
-
Ui cha, rứa là may rồi đó chú. Hai xị chứ hắn đòi lấy hết tiền trong nớ thì cũng phải chấp nhận mà lấy lại giấy tờ thôi. Rứa là túi ni chú tìm thêm mấy cái gối kê cho cao mà ngủ nghe. haha
-
Tìm lại được cái ví không chú
-
Tìm lại được giấy tờ không chú? Hay là nó cho xuống cống rồi. Theo anh, chú in mấy cái thông báo dán vô mấy chỗ gần nơi bị rơi coi thử