Nỗi lòng của nhỏ!(những vần thơ của thi sĩ Hà My) - Page 13 - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG BÌNH *¤*,¸¸,¤
> |+| CÂU LẠC BỘ NQB|+| > HỘI NGHỆ SĨ NQB
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #121  
Old 02-06-2010, 08:00 PM
*HaMy*'s Avatar
*HaMy* *HaMy* vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: May 2010
Tên Thật: Hà My
Bài gởi: 377
Được cảm ơn 1,792 lần trong 365 bài viết
Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!


Bao ưu buồn xin gởi đến gió mây
Hãy xóa hết từ đây không vướng bận
Mang vui vẻ để lòng thêm vương vấn
Cho nàng thơ bay bổng gởi ân tình

Ghi nỗi lòng của nhỏ- đất Tây Ninh
Trang thơ gởi- Quảng Bình lưu kỉ niệm
Xin đừng để cho nỗi buồn xâm chiếm
Nặng giọt sầu lòng nhỏ lại thêm đau!

Lần đầu tiên ta như hiểu được nhau
Thơ trao gởi thắm tình người viễn xứ
Chút hoài niệm tình quê xin hãy giữ
Đừng gieo sầu lữ thứ lại tìm quên!
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View *HaMy*'s Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 3 cảm ơn !

Cảm ơn *HaMy* đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Minh_Xộp (16-07-2010), oanhcoi (02-06-2010), ThanhNga810 (25-10-2011)
  #122  
Old 02-06-2010, 08:15 PM
*HaMy*'s Avatar
*HaMy* *HaMy* vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: May 2010
Tên Thật: Hà My
Bài gởi: 377
Được cảm ơn 1,792 lần trong 365 bài viết
Default Ðề: Gửi thi sĩ Hà My


Trích:
Nguyên văn bởi tuat View Post
Ai mà không biết Tây Ninh
Quê hương cách mạng dưỡng nuôi anh hùng!
Đất thánh là thủa ngày xưa
Ngày nay đất thánh rất nhiều đổi thay
Tốt xấu là chuyện Hàng ngày
X9 là hệ Tránh đâu chuyện này
Lời thơ ta vốn không ham
Thử lòng chịu nhiệt của người xem sao
Nội dung chưa hiểu đã sang
Ai ngờ kẽ giận vu vơ buồn cười
Hẹn rằng thôi nghĩ không vô chuyện này
Lời nói gió thổi chưa bay
Thi đâu lại thấy từ từ hiện ra
Chú thích lời giải tua ra lắm điều
Thôi thì ta nói thế thôi
Vì người đâu đủ kiến thức chuyện này.
Bởi vì lời nói còn đây
Kiến thức không đủ nghĩ hoài chẳng ra
Hiểu sơ ý của người ta
Mình vào lừa đảo cả nhà tội mang
Lời thơ sao lắm bẽ bàng
Trách ai là kẻ đứng hàng lả lơi!
Trang web Xứ Quảng vào chơi
Nào đâu ong bướm tuôn lời nguyệt hoa
Kiến thức nào có nghĩ xa
Mới nhờ anh nhỏ vào qua xem cùng!
Xem rồi bảo đọc muốn khùng
Bởi vì người ấy cứ tung thẳng đòn
Cho rằng tuổi đã còn son
Mà sao bướm lượn ong choàng lả lơi!
Lời thơ tù tội trọn đời
Vì sao người lớn rõ lời của ai
Tiếc rằng anh My cho hay
Chứ không cặn kẽ giải bày rõ ra
Nhiêu đó cũng đủ xót xa
Trách ai viết vậy lòng ta giăng sầu!
Bây giờ nói rõ đôi câu
Hiểu sao thì hiểu hơi đâu trách người!
Trang thơ đối đáp vui cười
Thích thì đáp trả còn lười thì quên!
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View *HaMy*'s Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 5 cảm ơn !

Cảm ơn *HaMy* đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
long_sbu (03-06-2010), Minh_Xộp (28-06-2010), nhokcoi_huunghia (16-12-2011), ThanhNga810 (03-06-2010), xíu_xíu (22-10-2011)
  #123  
Old 02-06-2010, 08:29 PM
*HaMy*'s Avatar
*HaMy* *HaMy* vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: May 2010
Tên Thật: Hà My
Bài gởi: 377
Được cảm ơn 1,792 lần trong 365 bài viết
Default Ðề: Nếu một ngày



Nếu một ngày nhỏ chẳng đến nơi đây
Thì cứ hiểu nhạt phai rồi người hỡi
Lời nhắn vội ai ơi đừng chờ đợi
Cho đau lòng bởi kẻ đã ra đi

Nếu một ngày tình kia chẳng còn gì
Trang lưu bút giữ chi bao kỉ niệm
Để ngơ ngẩn cõi lòng như tìm kiếm
Một ân tình liệm chết giữa hư không!
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View *HaMy*'s Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 4 cảm ơn !

Cảm ơn *HaMy* đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
cafe đắng (27-12-2012), dinhhoamo (11-06-2010), minh_nguyệt (02-06-2010), tiengtrongninhchau (12-06-2010)
  #124  
Old 03-06-2010, 09:58 AM
*HaMy*'s Avatar
*HaMy* *HaMy* vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: May 2010
Tên Thật: Hà My
Bài gởi: 377
Được cảm ơn 1,792 lần trong 365 bài viết
Default Ðề: Gửi thi sĩ Hạ My.


Trích:
Nguyên văn bởi Admin View Post




Còn nhỏ thì cứ ở nhà
Em cho anh hỏi giờ là bao nhiêu? *
Vần thơ đối đáp bao điều
Thơ anh con cóc cũng liều với em.


(*: bao nhiêu tuổi)




Hà My đã có bồ chưa?
Để trai đất Quảng xin đưa em về
Quảng Bình: răng rứa mô tê
Nhiều anh thơ thẩn đã mê em rồi.

Em giờ đang đứng hay ngồi?
Người kia, cảnh đó chụp rồi post lên
Xem hình cho dễ đặt tên
Ra đường còn biết em trên rum này.
Nhà em gạo vốn lít đong
Nên mơ nào đó cái nong, cái bồ!
Hôm nào hờn dỗi hổng vô
Giờ đây hồi đáp có bồ nào đâu
Em xin nhắn gởi vài câu
Tuổi thời trẻ nít dám sầu vì ai!
Xin đừng thắc mắc hỏi hoài
Em đây hoảng hốt nhạt phai thi từ!

Hình thì hỏi đến em ừ
Em đây nào dám làm như mọi người
Trông sao lại thật buồn cười
Bởi em Xấu Tệ - cái người thấy ghê!
Nên em chẳng dám hẹn thề
Cùng ai sánh bước lối về bên nhau!
Vài lời em gởi để trao
Đường kia anh gặp ai nào xí ghê

Đó là em đó đừng chê
Cũng là nỗi khổ trăm bề riêng mang...
Lời thơ có chút xốn xang
Xin ai đừng hỏi chứa chan giọt sầu!
Buồn lòng diện mạo cháu bà
Mang tên Thị Nỡ xót xa trong lòng!
Cứ coi như thế là xong
Hình hài diện mạo dám mong đem vào!

(Anh ơi, em vốn là Xấu Tệ, cháu Thị Nỡ, xin đừng hỏi tới ...tủi thân... em hu...hu bây giờ nè!)




 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View *HaMy*'s Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 9 cảm ơn !

Cảm ơn *HaMy* đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Admin (29-06-2010), beha1211 (05-06-2010), long_sbu (03-06-2010), Minh_Xộp (28-06-2010), nhokcoi_huunghia (16-12-2011), ThanhNga810 (03-06-2010), tiengtrongninhchau (04-06-2010), www.NQB.net (14-06-2010), xíu_xíu (22-10-2011)
  #125  
Old 04-06-2010, 07:48 AM
*HaMy*'s Avatar
*HaMy* *HaMy* vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: May 2010
Tên Thật: Hà My
Bài gởi: 377
Được cảm ơn 1,792 lần trong 365 bài viết
Default Ðề: Nếu một ngày


Nếu một ngày trời bỗng đổ mưa ngâu
Cho nhung nhớ giọt sầu vương khóe mắt
Lòng chợt nghĩ tình mình không bền chặt
Phút giây buồn nhỏ lại thấy xót đau!


---------- Post added at 07:48 AM ---------- Previous post was at 07:46 AM ----------

Nếu một ngày lá xanh bỗng nhạt màu
Thì cứ hiểu sẽ xa cành từ đó
Chỉ nán lại phút giây chờ cơn gió
Rồi vụt bay vội vã chẳng quay về!
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View *HaMy*'s Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 4 cảm ơn !

Cảm ơn *HaMy* đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
cafe đắng (27-12-2012), dinhhoamo (11-06-2010), Guitar (11-06-2010), tiengtrongninhchau (12-06-2010)
  #126  
Old 04-06-2010, 07:50 AM
thanhloan's Avatar
thanhloan thanhloan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Quy Nhơn
Tên Thật: trần thị thanh Loan
Bài gởi: 20
Được cảm ơn 104 lần trong 18 bài viết
Gửi tin nhắn qua ICQ tới thanhloan
Default Ðề: Nếu một ngày


Nếu một ngày ta không gặp nhau
Thì hôm đó trời như không có nắng
Lòng luôn nghĩ về nơi xa vắng
Trái tim này luôn thổn thức vì ai
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 3 cảm ơn !

Cảm ơn thanhloan đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
cafe đắng (27-12-2012), dinhhoamo (11-06-2010), tiengtrongninhchau (12-06-2010)
  #127  
Old 04-06-2010, 07:07 PM
*HaMy*'s Avatar
*HaMy* *HaMy* vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: May 2010
Tên Thật: Hà My
Bài gởi: 377
Được cảm ơn 1,792 lần trong 365 bài viết
Default Ðề: Nếu một ngày


Nếu một ngày nhẫn cỏ chẳng khắc tên
Thì cứ hiểu ta quên rồi người hỡi
Chiều nhạt nắng xin ai đừng trông đợi
Ta xa rồi kỉ niệm cũng vụt bay
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View *HaMy*'s Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 2 cảm ơn !

Cảm ơn *HaMy* đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
cafe đắng (27-12-2012), dinhhoamo (11-06-2010)
  #128  
Old 05-06-2010, 10:00 AM
tiengtrongninhchau's Avatar
tiengtrongninhchau tiengtrongninhchau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
CHỦ TỊCH HỘI NGHỆ SĨ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Đến từ: Sài Gòn
Tuổi: 41
Tên Thật: Nguyễn Mậu Thành
Bài gởi: 2,771
Được cảm ơn 7,983 lần trong 2,074 bài viết
Default Ðề: Gửi thi sĩ Hà My


Một ngày dài trở lại trang thơ.
Buồn vu vơ xốn xang chợt nhớ.
Bậc cảm xúc dạt dào trăng vở.
Nhớ hồn thơ em gái my hà.

Đêm mười sáu ngân nga khúc nhạc.
Câu kinh cầu dóc núi xa xa.
Tâm hồn ta gió đùa khẻ lá.
Chốn hồng hoang sương phủ mơ màng.

Ta với nàng tình thơ xào xạc.
Rúc rít buồn khi đả rời xa.
Hà cớ chi trách vần thơ bạc.
Để làn My em gái rưng rưng.

Lòng Thanh vắng bên kia bờ vực.
Nhớ Huyền thơ gác vắng cô liêu.
Hà Thành Tri chờ ngày tao ngộ.
Uống vần thơ hai nửa tâm hồn.
Thanhhuyen_Mau. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View tiengtrongninhchau's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 8 cảm ơn !

Cảm ơn tiengtrongninhchau đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Admin (08-06-2010), beha1211 (05-06-2010), long_sbu (05-06-2010), Minh_Xộp (28-06-2010), nhokcoi_huunghia (16-12-2011), www.NQB.net (14-06-2010), xíu_xíu (22-10-2011), yhoang (09-06-2010)
  #129  
Old 10-06-2010, 06:13 AM
*HaMy*'s Avatar
*HaMy* *HaMy* vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: May 2010
Tên Thật: Hà My
Bài gởi: 377
Được cảm ơn 1,792 lần trong 365 bài viết
Default Ðề: Gửi thi sĩ Hà My


Mấy hôm rồi vắng bóng ở trang thơ
Nay trở lại thấy lòng sao vương vấn
Nghe thoáng nhớ hồn giờ như thơ thẩn
Gởi đến người chút tâm sự riêng mang.

Chẳng hiểu sao ta cứ mãi lỡ làng
Cho thi tứ nhạt phai rồi con chữ
Lời nhắn vội giờ lòng luôn ghi giữ
Bởi giăng sầu một chuyện chẳng riêng tư

Chân xuôi ngược bước đường người viễn xứ
Vẫn nhớ hoài từng chữ của người ta
Chưa gặp người nhưng lòng vẫn thiết tha
Nhưng hiện tại xa xôi rồi người hỡi!

 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View *HaMy*'s Signature]

thay đổi nội dung bởi: *HaMy*, 21-06-2010 lúc 08:49 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 6 cảm ơn !

Cảm ơn *HaMy* đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Admin (29-06-2010), Minh_Xộp (28-06-2010), nhokcoi_huunghia (16-12-2011), tiengtrongninhchau (10-06-2010), www.NQB.net (14-06-2010), xíu_xíu (22-10-2011)
  #130  
Old 10-06-2010, 06:19 AM
nhokxanha's Avatar
nhokxanha nhokxanha vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Đến từ: 223 lô h Chung cư nguyễn thiện thuật, q3, tphcm
Tuổi: 32
Tên Thật: Trần Trung Minh Chí
Bài gởi: 2,031
Được cảm ơn 3,463 lần trong 1,077 bài viết
Default Ðề: Gửi thi sĩ Hà My


Trích:
Nguyên văn bởi *HaMy* View Post
Mấy hôm rồi vắng bóng ở trang thơ
Giờ trở lại nghe lòng sao vương vấn
Nghe thoáng nhớ hồn giờ như thơ thẩn
Gởi đến người chút tâm sự riêng mang.

Chẳng hiểu sao ta cứ mãi lỡ làng
Cho thi tứ nhạt phai rồi con chữ
Lời nhắn gởi giờ lòng luôn ghi giữ
Bởi giăng sầu một chuyện chẳng riêng tư

Chân xuôi ngược bước đường người viễn xứ
Vẫn nhớ hoài từng chữ của người ta
Dù chưa gặp nhưng lòng vẫn thiết tha
Nhưng hiện tại xa xôi rồi người hỡi!

6h18 sáng màk hà my đã dậy rồi àk Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View nhokxanha's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến nhokxanha với bài viết này
Minh_Xộp (28-06-2010)
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 11:01 AM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình