|
|
#61
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Tình muộn (phần 2)
Trích:
Tình hết vui khi đã vẹn câu thề Làm người tình nhiều khi thấy vui hơn Nguyện kiếp này mãi mãi là như thế. P/s : Nếu muốn nhậu chắc chờ hơi lâu, có khi hết cuộc đời cũng ko có.
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View kimhue's Signature] |
#62
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Tình muộn (phần 2)
Hay đó, nhưng vần nghe chưa chuẩn lắm.
-->
[Click Here To View tuyendtqb's Signature] |
#63
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Tình muộn (phần 2)
Trích:
một người vợ sớm hôm tần tảo một người chồng vất vả tháng ngày một đứa con hiếu thảo mẹ cha Một đứa cháu bi bô buổi chiều tà [Click Here To View minhducqbvn's Signature] |
#64
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Tình muộn (phần 2)
sory tác giả tình muộn, rảnh quá đọc bài thơ tình muộn thấy có cai gì đó lam them một phien bản nữa của tình muộn thành tình đắng
ngồi bên em trong quan cafe quen trải lòng mình trong từng giọt đắng chưa bao giơ anh là người có lỗi để bây giờ em nói lời chia tay anh cừ nghĩ yêu em là đủ trao cho em tất cả tấm chân tình bằng men nòng của kẻ tình si ngỡ như là em chỉ riêng của anh... những giây phút men nòng tỏa ngát đã mang nặng nỗi lòng của anh em có biết trai tim anh đã thổn thức đã yêu em bằng trái tim dại khờ trao cho em không chút đắn đo để đổi lại là sự dối trá đến bây giờ anh mới nhận ra em có biết anh yêu em rất nhiều đến bây giờ chưa hề nhạt phai em có nghe từng giọt ca fe tí tách rơi như tim anh nghen ngào đến bao giờ em mới nhận ra trái tim anh như xé nát trăm mảnh bởi vì em cô gài đa tình cho tim anh nức nỡ rĩ máu men nòng nàn đã hóa men cay men tình ái sao lai cay thế cay đến nỗi dòng lệ phải tuôn trào phút nòng nàn trôi wa tróng voánh để con đây men cay hoen khóe mi để nhạt nhòa trong theo bóng hình củ nụ hôn khi xưa sao mà ngọt ngào để bây giờ chát ngắt niềm xot xa anh cứ ngỡ em ngây thơ hôn nhiên nhưng ngờ đâu nếm trái đắng tình em men tình yêu nòng nàn cháy bỏng cùng hòa theo hai trái tim cùng nhịp trái tim anh đâu có lỗi gì trao cho em không chút đắn đo tầm lòng này em có thấu cho chăng nỡ lòng nào em lại phụ tình này em là ai... sao nở dối tình anh chút tình sót liệu còn yêu được chăng Để men nòng liệu còn nòng nàn thay đổi nội dung bởi: gió lào cát trắng, 05-05-2010 lúc 03:05 PM. Lý do: sai lỗi chính tả |
#65
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Tình muộn (phần 2)
Thơ chi nghe mà chán đời rứa hè.
Bị người yêu phụ tình hả em trai. [Click Here To View kimhue's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến kimhue với bài viết này | ||
thangnv (09-05-2010) |
#66
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Tình muộn (phần 2)
Xưa giờ không biết mần thơ vì là học sinh giỏi toán chứ không giỏi văn
Nhưng giờ cũng ráng mần mấy chữ trả lời minhduc kẻo nó théc méc hoài. ---------- Post added at 08:58 PM ---------- Previous post was at 08:54 PM ---------- Trích:
Một người tình ngày đêm thương nhớ Một người yêu lo lắng suốt ngày Một đứa con đã có từ lâu Một đứa cháu thì chờ mười năm nữa. [Click Here To View kimhue's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến kimhue với bài viết này | ||
thangnv (09-05-2010) |
#67
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Tình muộn (phần 2)
Trích:
có người tình ngày đêm chăn sóc có đứa con đã đến tuổi trưỡng thành có đứa cháu mười năm nữa xuất hiện [ Nhưng đêm đêm khi chiếu đơn gối chiếc [Click Here To View minhducqbvn's Signature] thay đổi nội dung bởi: minhducqbvn, 08-05-2010 lúc 12:44 AM. |
#68
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Tình muộn (phần 2)
Trích:
[Click Here To View kimhue's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến kimhue với bài viết này | ||
thangnv (09-05-2010) |
#69
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Tình muộn (phần 2)
Ôi tình yêu.ôi cuộc đờl !!!
-->
[Click Here To View thangnv's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến thangnv với bài viết này | ||
kimhue (09-05-2010) |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|