|
|
#71
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Vì sao cô bé vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình hè, ngày mô cũng vô ngóng coi họ có trả lời ko ri....ôi khó chịu
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
|
Bạn có lời cảm ơn đến meo91 với bài viết này | ||
Cô gái nguy hiểm (17-12-2011) |
#72
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Chúc bạn thành công nhé......cố lên,mình đã đọc các câu trả lời của bạn,thực sự là chân thật và ngộ nghĩnh nữa.....mong rằng cuộc thi năm nay sẽ tìm dc 1 người xứng đáng nhất.......và đó là bạn..hyhy
-->
[Click Here To View binhminhmuonmang's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến binhminhmuonmang với bài viết này | ||
Cô gái nguy hiểm (30-12-2011) |
#73
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Thành thật Thảo rất xin lỗi mọi người trong thời gian gần đây đã gửi câu hỏi cho Thảo.... mà Thảo chưa có câu trả lời. Thời gian vừa qua Thảo phải chú ý vào việc ôn thi nên.... Rất mong mọi người hiểu và thông cảm cho Thảo.
-->Nhân đây bản thân Thảo cũng xin được gửi đến "Những con người đất Quảng" một lời chúc năm mới "An Khang Thịnh Vượng", một năm 2012 bắt đầu với nhiều điều mới mẻ !!! ---------- Post added at 02:39 AM ---------- Previous post was at 02:34 AM ---------- Trích:
Chào anh! Một lần nữa em rất xin lỗi anh vì sự chậm trễ của mình. Và sau đây em xin được trả lời câu hỏi của mình. Câu hỏi thứ nhất “Người đàn bà cần gì ở một người đàn ông”. Thực sự mà nói thì câu hỏi này là một câu hỏi rất khó đối với em…em mới chỉ là một cô gái 18 tuổi, mới bước ra khỏi vòng tay của ba mẹ chưa đầy được 4 tháng, vẫn như là một hạt cát nhỏ trong dòng chảy xô bồ của cuộc sống, chưa có kinh nghiệm sống, chưa từng trải chuyện đời…và chưa thực sự trưởng thành….Nhưng em sẽ trả lời câu hỏi qua sự hiểu biết và qua những gì được thấy trong cuộc sống gia đình mình. “Người đàn bà cần nhất ở người đàn ông là “một chỗ dựa”, chỗ dựa về tinh thần lẫn chỗ dựa về vật chất”. Chỗ dựa về vật chất có thể hiểu là người đàn ông cần phải có một công việc và thu nhập ổn định để có thể đảm đương gánh vác những công việc quan trọng gia đình…khiến cho phụ nữ luôn cảm thấy mình luôn được che chở. Song điều quyết định và là điều phụ nữ cần nhất chính là “một chỗ dựa tinh thần vững chãi” bởi “tinh thần” mới là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống, tinh thần có vui vẻ, thoải mái thì con người ta mới thấy cuộc sống có ý nghĩa và ngược lại.. Mẹ em thường nói rằng ”phụ nữ sẽ nhanh già đi nếu người đàn ông không hiểu họ cần gì”, em hiểu mẹ muốn răn dạy điều gì… và cũng rất ngưỡng mộ chính mẹ của mình . Câu hỏi thứ hai em xin trả lời ngắn gọn như sau : Riêng bản thân em, em không thích trang điểm và chỉ trang điển khi cần thiết (ví dụ: như đi chụp hình, đi tiệc..). ---------- Post added at 02:44 AM ---------- Previous post was at 02:39 AM ---------- Trích:
Cảm ơn bạn về câu hỏi, Thảo xin được trả lời như sau: Nếu bắt buộc phải chọn, Thảo sẽ không ngần ngại mà chọn trở trành “cô gái thông minh mà xấu xí”, bởi vì “trí tuệ” mới là tiêu chí hàng đầu đánh giá một người phụ nữ. Người phụ nữ có sắc đẹp mà không có trí tuệ thì sẽ như bông hoa có sắc mà không hương, có thể vẫn sẽ dược người ta chú ý nhưng khi nó đã tàn cánh, phai màu rồi sẽ chẳng còn giá trị gì nữa, sẽ chẳng ai yêu thích nó nữa. Người phụ nữ cũng thế, họ có thể được người khác nâng niu nhờ sắc đẹp tuổi thanh xuân nhưng khi cái Xuân thì ấy qua đi rồi mà họ lại chẳng có vẻ đẹp trong tâm hồn, cụ thể là “trí tuệ”, thì ắt hẳn người ta sẽ chẳng xem ra gì cả . Ngược lại nếu người phụ nữ có “trí tuệ” thì dù họ không có sắc đi nữa vẫn mãi mãi được mọi người kính nể. Cuối cùng Thảo xin chúc bạn có một năm mới tràn đầy niềm vui và tiếng cười. ---------- Post added at 02:49 AM ---------- Previous post was at 02:44 AM ---------- Trích:
Cảm ơn anh về câu hỏi, và em xin được trả lời gắn gọn như sau: Một vấn đề nào nó cũng có 2 mặt phản ánh. Theo em việc “vừa yêu vừa học” ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến kết quả học tập, nhưng chủ yếu là bản thân mình có kiểm soát và trung hoà được 2 điều này hay không. Trong cuộc đời làm học sinh cho đến sinh viên ai mà chưa từng yêu, đúng không ạ. “Yêu” là cảm xúc tự nảy sinh trong con người của chúng ta, làm sao mình có thể biết khi nào nó đến được ạ. Như vậy thì sẽ không tránh khỏi “tình yêu tuổi học trò” . Vừa yêu vừa học..sẽ là ảnh hưởng tốt nếu như mình tỉnh táo, biết cân bằng giữa chuyện học và chuyện yêu, không để việc yêu ảnh hưởng quá nhiều vào việc học...như vậy không những giúp bản thân mà còn giúp nửa kia của mình cùng tiền bộ..Và sẽ là ảnh hưởng xấu nếu như mình lún chân quá sâu vào tình yêu, yêu mù quáng mà không màng tới chuyện học và mọi chuyện xung quanh…Nói tóm lại điều quyết định chính là “nằm ở ý chí bản thân chúng ta” mà thôi. ---------- Post added at 03:00 AM ---------- Previous post was at 02:49 AM ---------- Trích:
Trong cuộc sống thì ai mà không một lần mắc lỗi, và em đã đọc đi đọc lại rất nhiều bản đăng ký của mình…nhưng thật là đáng buồn khi biết chính bản thân mình mắc lỗi mà không sửa được..Có lẽ kiến thức hiểu biết chưa rộng lẫn cách diễn đạt có nhiều phần vụng về của em khiến cho bản đăng ký có phần thiếu sót….Nhưng cũng chính vì bản thân em còn thiếu sót mà em đã thử sức tham gia cuộc thi này, để mong trưởng thành và nhiều hơn nữa chính là mong muốn mọi người “giúp đỡ”, “chỉ bảo” để em có thể hoàn thiện bản thân mình. Một lần nữa chúc anh năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ, gặp nhiều may mắn…và chỉ giáo cho em thêm nhiều điều . ---------- Post added at 03:07 AM ---------- Previous post was at 03:00 AM ---------- Trích:
Link facebook của em: http://www.facebook.com/profile.php?id=100003147369496 Chúc chị một năm mới tràn đầy niềm vui và mọi điều may mắn !! ---------- Post added at 03:10 AM ---------- Previous post was at 03:07 AM ---------- Trích:
Hi… Chào “nganson_station”, chúc anh có một năm mới tràn đầy niềm vui ..và em cảm ơn anh đã gửi cho em một câu hỏi..rất hay. Và sau đây em xin trả lời cho anh một cách chắc chắn rằng : Em sẽ theo ngành “Thiết kế nội thất” đến cùng, bởi vì đây chính là “ước mơ” của em từ thuở bé con đến bây giờ . Sẽ không có bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào có thể làm lung lay ý chí của em được. Và thực sự nếu có một công ty người mẫu mời em tham gia thì chắc chắn em sẽ kô từ chối, bởi vì đây chính là cơ hội cho em trải nghiệm cuộc sống, công việc này không chỉ giúp em hoàn thiện bản thân mà còn là nền tảng giúp cho em thực hiện “xây dựng ước mơ” sau này. ---------- Post added at 01:59 PM ---------- Previous post was at 03:10 AM ---------- Trích:
[Click Here To View Cô gái nguy hiểm's Signature] thay đổi nội dung bởi: Cô gái nguy hiểm, 04-01-2012 lúc 03:18 AM. |
Admin (04-01-2012), Hoai Lan (05-01-2012), I*Love*QuangBinh (18-01-2012), lannhi (04-01-2012), meo91 (04-01-2012), quynhnga_0912 (09-01-2012), traingheo (04-01-2012), tuat (04-01-2012) |
#74
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Chào em!
Qua những câu trả lời của em, chị thấy em là cô bé rất thông minh. Những câu trả lời của em rất dể thuơng và sâu sắc. Chị rất khâm phục ý chí theo đuổi niềm đam mê của em. Cố gắng lên em nhé. Đam mê + ý chí quyết tâm + Hành động = THÀNH CÔNG mà. Chúc em luôn vui vẽ và thành công trong cs. |
Bạn có lời cảm ơn đến duyenqh84 với bài viết này | ||
Cô gái nguy hiểm (07-01-2012) |
#75
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
UH bé xinh lắm chúc bé thành công.mạnh mẽ lên bé nhé.mình là người quảng bình mà hik.
|
Bạn có lời cảm ơn đến lethanhpetc với bài viết này | ||
Cô gái nguy hiểm (07-01-2012) |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|