|
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Phỏng vấn Nguyễn Thị Huyền Trang (meo99402)
Trích:
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View Trần Cương's Signature] |
Admin (02-12-2011), cAo_qBm (03-12-2011), lannhi (03-12-2011), lenui_nanggiovacat (02-12-2011), LongCT (02-12-2011), me99402 (02-12-2011), nguyenvanthoaqb (30-12-2011), nlkcumo (02-12-2011), no_body (03-12-2011), thanhthanh767 (02-12-2011), tiengtrongninhchau (02-12-2011), tieudieuphong (13-12-2011), tuat (03-12-2011), vuhai258 (24-12-2011) |
#2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Huyền Trang (meo99402)
Chúc may mắn!!!!!!!!!
-->
[Click Here To View dat ga's Signature] |
#3
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Huyền Trang (meo99402)
Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe:
-->1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết. ... 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống bạn. 3. Người đàn ông trong mộng của bạn - người mà bạn từng mơ ước về. Vì chỉ có thể chở duy nhất một người, bạn sẽ chọn ai ? Và tại sao bạn lại có lựa chọn như thế? [Click Here To View HoangTran.62's Signature] |
#4
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Huyền Trang (meo99402)
Mc biết bạn nên dành riêng cho bạn một câu hỏi :
-->Học KH XH - NV, vậy bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp đại học để đóng ghóp nhiều hơn cho chính quê hương của bạn ? [Click Here To View mcsecurity's Signature] |
#5
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Huyền Trang (meo99402)
Có chồng chưa e?
-->
[Click Here To View taunguyen®'s Signature] |
#6
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Huyền Trang (meo99402)
Theo bạn một người đàn ông mê tiền có là sai trái hay không ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
-->
[Click Here To View HANDSOMEBOY561's Signature] |
#7
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Huyền Trang (meo99402)
Có 2 người: 1anh là công an, 1anh là bộ đội. cả 2 đều có Tình cảm giành cho bạn như nhau!ngược lại với bạn cũng như vậy. nếu có sự lựa chọn, bạn sẻ xử lý tình huống trên như thế nào! chúc bạn may mắn!
-->
[Click Here To View tuat's Signature] |
#8
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Huyền Trang (meo99402)
Trích:
-->Nguyên văn bởi HoangTran.62 Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe: 1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết. ... 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống bạn. 3. Người đàn ông trong mộng của bạn - người mà bạn từng mơ ước về. Vì chỉ có thể chở duy nhất một người, bạn sẽ chọn ai ? Và tại sao bạn lại có lựa chọn như thế? Đầu tiên, mình xin cảm ơn Hoang Trân.62 đã có câu hỏi cho mình rất hay và thú vị. Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Cả 3 người ai cũng đều có tình, có nghĩa cả. Và thật khó để chọn giữa tình và nghĩa trong trường hợp này Tuy nhiên, nếu được chọn để chở duy nhất một người trong số 3 người đó, mình sẽ đưa xe của mình cho người bạn đã cứu mình chở bà già yếu ớt đi đến bệnh viện để cứu sống bà lão và mình sẽ ở lại đợi xe buýt cùng người trong mộng hoặc đợi người bạn ân nhân đã cứu mạng mình sẽ quay trở lại để giúp đỡ. Bởi theo mình, đơn giản "Sống là cho, không chỉ nhận riêng mình". Xin cảm ơn !!!!! ---------- Post added at 12:31 PM ---------- Previous post was at 12:16 PM ---------- Trích: Nguyên văn bởi mcsecurity Mc biết bạn nên dành riêng cho bạn một câu hỏi : Học KH XH - NV, vậy bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp đại học để đóng ghóp nhiều hơn cho chính quê hương của bạn ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn đã giành cho mình. Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Mình hiện đang học Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn chuyên ngành Báo chí và truyền thông. Và mình rất tự hào về quê hương Quảng Bình thân yêu. Nơi đã sinh ra và nuôi mình khôn lớn như ngày hôm nay. Hiện đang là sinh viên năm 4, và mình đã xác định con đường tương lai của mình. sau khi tốt nghiệp, mình rất mong muốn được trở về Quảng Bình và cống hiến tuổi trẻ của mình cho quê hương. Có thể đó là những công việc rất bình dị như giúp đỡ những người còn nghèo khó trong xã hội bằng những hoạt động tình nguyện, từ thiện , mà mình đã tổ chức và tham gia rất nhiều trong 4 năm Đại học. Và cũng có thể là những việc làm từ chính nghề nghiệp của mình, những bài báo, những phóng sự...... Hiện mình đang tiếp tục trau dồi những kỉ năng, kiến thức bản thân để có thể đóng góp cho quê hương nhiều hơn " Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày.....Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người." Xin cám ơn bạn và chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công!!!! ---------- Post added at 12:32 PM ---------- Previous post was at 12:31 PM ---------- Trích: Nguyên văn bởi taunguyen® Có chồng chưa e? Cảm ơn câu hỏi rất hay và thú vị của anh. Em xin trả lời câu hỏi của anh là: Hiện nay em chưa có chồng và là sinh viên năm 4, trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM Xin cám ơn anh!!!! ---------- Post added at 12:40 PM ---------- Previous post was at 12:32 PM ---------- Trích: Nguyên văn bởi HANDSOMEBOY561 Theo bạn một người đàn ông mê tiền có là sai trái hay không ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? Cám ơn bạn đã giành cho mình một câu hỏi rất thú vị và mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Đàn ông hay phụ nữ, hay bất cứ một ai khác mê tiền, không có gì là sai trái cả. Bởi vì một lẽ đơn giản đó là động lực cho họ phấn đấu, nổ lực và cố gắng trong cuộc sống. Bởi lẽ tiền là điều cần thiết cho mỗi người sinh tồn trong cuộc sống này. Đặc biệt là đối với những người đàn ông, trụ cột, cánh tay phải trong gia đình. Tuy nhiên, Mê tiền và biết kiếm tiền bằng chính sức lao động, tài năng và trí tuệ của chính bản thân mình. Chứ không phải vì mê tiền mà có những hành động không hay, không tốt, vi phạm pháp luật, làm trái với đạo lý của con người. Những người sống chỉ biết đến đồng tiền, xem đồng tiền là tất cả và có thể làm tất cả để có nhiều tiền. Những người như vậy mới chính là những người sai trái. Cám ơn bạn và chúc bạn có nhiều sức khỏe và luôn thành công ---------- Post added at 12:57 PM ---------- Previous post was at 12:46 PM ---------- Trích:
TRong xã hội có rất nhiều ngành, nghê, công việc khác nhau và em không xem trọng hay khinh thường một ngành nghêg nào cả. Bởi theo em, dù ở công việc nào đi nữa mà có thể giúp đỡ mọi người, phát triển đất nước và làm việc theo pháp luật, không làm điều sai trái. Thì đó đều là những công việc tốt và lương thiện. Nên em không cân nhắc là anh đó là công an, hay bộ đội khi chọn người yêu. Thứ hai, con người ai cũng có trái tim và có rất nhiều ngăn khác nhau. Tình cảm cũng vậy, nó không có ngang bằng nhau giữa hai người, đặc biệt là tình yêu. Điều quan trọng là chúng ta chưa cảm nhận được và chưa nhận ra được tình cảm mình giành cho ai là nhiều hơn. Nếu gặp phải tình huống trên,. Em sẽ suy nghĩ xem thực sự tình cảm mình giành cho anh nào, và có sự cân nhắc kỉ và lựa chọn theo trái tim mình mách bảo. "Vì mỗi trái tim chỉ giành cho một người và chỉ một người mà thôi" [Click Here To View me99402's Signature] thay đổi nội dung bởi: me99402, 03-12-2011 lúc 04:00 PM. |
#10
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Huyền Trang (meo99402)
Ụp cái nào
-->Không bik nên hỏi cái j hết Chúc em thành công [Click Here To View tieudieuphong's Signature] |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|