|
|
#111
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gửi thi sĩ Hà My
Chẳng qua thấy ghét tạm thời
Tình người xứ Quảng trọn đời khắc ghi Xót lòng bởi kẻ khinh khi Mà Hội bị ghét bởi vì kẻ kia Mấy ngày vào lén lia chia Coi ai nói xấu đứt lìa từ đây Nào ngờ tình nghĩa chẳng phai Dù cho phút giận cứ hoài trách luôn! Cớ chi mình lại phải buồn Vài lời cạn nghĩ mà tuôn lệ sầu Giận rồi cũng có mấy câu Quơ hết cả Hội nào đâu ba người! Bây giờ nghĩ lại buồn cười Ta đây cũng vội trách người nào hay! Lời thơ thắm thiết giãi bày Tình người vẫn thắm dù rày dỗi luôn. Xin hội đừng có mà buồn Có khi cạn nghĩ chẳng suông câu từ! Giờ thì giận cũng đã nư Vào đây đối đáp coi như mình huề! (Cảm ơn bác Vintu và anh tiengtrongninhchau đã dành tình cảm cho My qua vài lần nhắn tin cũng như điện đến anh của My. Bởi vậy, My nghĩ...nếu người nào đó trả lời với những câu chữ khó nghe, thì My hổng thèm hồi đáp. Mấy ngày qua, phản ứng của My hơi dữ dội khi đọc hai bài thơ và một tin nhắn. My chưa kịp hiểu nghĩa của bài thơ của người tên Tuất nói là ý gì, nhưng có ý xúc xiểm My và khi anh của My vào xem thì anh bảo đó là bài thơ mang ý nghĩa xấu xa, tục tằn...Nhưng My cũng hơi nóng vội khi chưa gì đã quơ hết cả HNS là người như thế. Vậy mà HNS hổng giận My, vẫn đối xử với My rất tốt. My xin nhận lỗi với những người hổng có viết để gây sự với My, còn những người khác thì My hổng nhận lỗi đâu nha! Nhớ đó!!! Bởi vì My nghĩ...Nơi đây để chúng ta vào thư giãn sau một ngày học tập hay lao động mệt mỏi, bởi vậy hơi sức nào giận những người kì dị ấy! Dùng thơ để diễn tả những sự việc khó nghe ghê đi! Với lại qua đây My có ý kiến với Adim nên quản lí chặt chẽ hơn diễn đàn của mình để tránh những bài viết vô ý thức như vậy! ...Giờ "Cơn sốt Tây Ninh" lại trở về nè!!! Hì...hì...
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View *HaMy*'s Signature] thay đổi nội dung bởi: *HaMy*, 02-06-2010 lúc 05:21 PM. |
beha1211 (02-06-2010), |
#112
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gửi thi sĩ Hà My
Em trỡ về đúng nghĩa cũa riêng em
-->Phút giận dỗi bình thường ai chã có Chĩ trách em lần sau đừng nóng vội Bỡi chuyên gì rồi cũng sẽ qua thôi [Click Here To View beha1211's Signature] |
#113
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gửi thi sĩ Hà My
Trích:
Em trở về bởi tình thắm chưa phai Dù cách biệt tháng ngày luôn nhắn tới Phút giây ấy đã rõ lòng người gởi Nên hết buồn trở lại với trang thơ [Click Here To View *HaMy*'s Signature] |
beha1211 (02-06-2010), |
#114
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gửi thi sĩ Hà My
Trích:
[Click Here To View tiengtrongninhchau's Signature] |
beha1211 (02-06-2010), |
#115
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gửi thi sĩ Hà My
Trích:
Cảm ơn anh đã không giận vì My đã lỡ trách hết cả HNS! [Click Here To View *HaMy*'s Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến *HaMy* với bài viết này | ||
#116
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Nếu một mai...
Nếu một mai thuyền tình vẫn lênh đênh
Nơi ngọn sóng xin chớ quên người cũ Bao kỉ niệm đã một thời ấp ủ Xin nhắn người hãy nhớ chớ đừng quên! [Click Here To View *HaMy*'s Signature] |
Admin (23-06-2012), beloved (19-07-2012), mac ai (06-11-2012), Mr. Mặc Tưởng (22-06-2012), nlkcumo (24-06-2012), tiengtrongninhchau (02-06-2010), Xuanvu2012 (07-12-2013) |
#117
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gửi thi sĩ Hà My
Trích:
Em cứ để vần thơ bay bỏng. ...
Một tâm hồn mười sáu tròn trăng. Em cứ thả lòng mình xa thẳm. Tuổi ô mai sách trắng học trò. Em cứ yêu yêu hết lòng mình. Bởi tình thơ là màu cuộc sống. Tình yêu ấy không gì vướng bận. Ta dạt dào hạnh phúc... thơ ơi. [Click Here To View tiengtrongninhchau's Signature] |
beha1211 (02-06-2010), |
#118
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gửi thi sĩ Hà My
Trích:
Ha ha ha không ngờ mình làm bài thơ trêu girl tây ninh tí cho vui, không ngờ lại gây sóc như vậy hii. Bây giờ vào lại mới biết, HaMi ghê quá, nhưng không thành thi sỹ được, vì không chịu được nhiệt. Đúng là Tây Ninh : "không có biển nhưng lại nổi tiếng về muối không có biển nhưng lại nổi tiếng về mắm". [Click Here To View tuat's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến tuat với bài viết này | ||
Xuanvu2012 (07-12-2013) |
#119
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gửi thi sĩ Hà My
Trích:
Nào đâu có biển sao nàng mắm vô Đất Thánh cũng chẳng có khô Làm gì nói lãng đi mô hỡi người Gởi lời nghe rất buồn cười Bởi vì My chẳng là người tự xưng (My đâu có bảo mình là Thi sĩ?) Lời thơ hồi đáp chẳng ưng Nào đâu gán ghép danh xưng cho người! ---------- Post added at 07:44 PM ---------- Previous post was at 07:25 PM ---------- Trích:
Em bé bỏng hồn nhiên cùng sách vở Trang xứ Quảng lần đầu tiên bỡ ngỡ Gởi lòng mình thơ thẩn chút tình quê! Xứ Quảng Bình dù cách nẻo sơn khê Vẫn gắn kết những tâm hồn đồng điệu Xin đừng nghĩ cho rằng hoa vờn liễu Để đau lòng xót dạ kẻ yêu thơ! [Click Here To View *HaMy*'s Signature] thay đổi nội dung bởi: *HaMy*, 18-05-2015 lúc 12:28 PM. |
#120
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gửi thi sĩ Hà My
Trích:
Quê hương cách mạng dưỡng nuôi anh hùng! Đất thánh là thủa ngày xưa Ngày nay đất thánh rất nhiều đổi thay Tốt xấu là chuyện Hàng ngày X9 là hệ Tránh đâu chuyện này Lời thơ ta vốn không ham Thử lòng chịu nhiệt của người xem sao Nội dung chưa hiểu đã sang Ai ngờ kẽ giận vu vơ buồn cười Hẹn rằng thôi nghĩ không vô chuyện này Lời nói gió thổi chưa bay Thi đâu lại thấy từ từ hiện ra Chú thích lời giải tua ra lắm điều Thôi thì ta nói thế thôi Vì người đâu đủ kiến thức chuyện này. [Click Here To View tuat's Signature] |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|