"Phố Nháy" Vẩn Sáng Đèn - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* KẾT BẠN *¤*,¸¸,¤
> |+| Tình Bạn - Tình Yêu & Cuộc Sống|+| > Cuộc sống muôn màu
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 14-02-2011, 12:27 PM
thanhlamqb's Avatar
thanhlamqb thanhlamqb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
QUẢN LÝ CHATBOX
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Đến từ: Đà Nẵng
Tên Thật: thanh lam - QTrach
Bài gởi: 1,446
Được cảm ơn 5,204 lần trong 1,158 bài viết
Default "Phố Nháy" Vẩn Sáng Đèn


Trải dài theo QL 1A đoạn chạy từ Chợ Mai đến tận chân dốc Sỏi, “phố nháy” (thuộc thôn Phú Thiết, xã Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) được cánh lái xe Bắc- Nam và dân “chơi” trong tỉnh biết tiếng bởi dịch vụ gái bán dâm suốt hơn… 3 thập kỷ qua. Chúng tôi đã có một cuộc thâm nhập để mục sở thị nơi được gọi là “phố nháy vùng cát”…

Thâm nhập “phố nháy”

Mặc cho trời đêm của những ngày cuối năm rét cắt da cắt thịt, những quán nhỏ hai bên con “phố” này vẫn nhấp nháy những ánh đèn mờ leo lét. Phía trước quán, dăm ba phụ nữ ngồi tụm lại bên những chiếc ghế nhựa và những chiếc võng. Thỉnh thoảng, khi thấy xe đi qua, họ lại dùng đèn pin rọi ra đường và xoay xoay mấy vòng.

Thành, cậu bạn của tôi tỏ ra hiểu biết: “Tao chỉ cần nhìn vô cái đèn nháy là biết được quán nào có dịch vụ tươi mát!”.Thì ra, cái mà cậu ta nói chính là những dấu hiệu để nhận biết những quán có cung cấp dịch vụ gái gọi, còn hành động rọi đèn pin ra đường và xoay xoay mấy vòng, đó là một “nghệ thuật” mời mọc “không lời”.



Theo Thành, chúng tôi ghé vào một quán nhỏ, đoạn phía dưới chân dốc, thì thầm: “Quán này có mấy em trẻ xinh lắm, phục vụ lại tận tình, thoải mái, đặc biệt là em H, Vip cực kỳ!”. Đón tiếp chúng tôi là một phụ nữ trung niên, khuôn mặt tô kẻ phấn son đậm nét, niềm nở thân mật như thể chúng tôi là khách quen lâu ngày mới lại quán: “Lâu rồi mới thấy bọn em ghé quán chị đó, cuối năm cuối tháng đi xả xui phải không! Mấy hôm ni trời lạnh, ế khách lắm”. Nói đoạn, bà ta kéo chúng tôi vào trong nhà, bảo ngồi và hất hàm “dùng loại nào”. Thành nhanh nhảu “như mọi hôm nhé!”. Tôi ghé tai hỏi nhỏ với Thành về giá cả, cậu ta cho hay, để được “em út” phục vụ, thông thường giá ở các quán tại “phố nháy” này là 150 ngàn đồng một “em”, “em trẻ đẹp múp máp” thì đắt hơn tí 200 đến 300 ngàn đồng, cao cấp (tức là gái bán trinh) thì cả bạc triệu.

Sau khi ngã giá và thanh toán xong xuôi, bà chủ quán đưa đến 4 cô gái và bảo chúng tôi chọn, nếu không ưng ý thì có thể đổi. Nhìn qua, các cô này trông đều rất trẻ, cũng chỉ tầm 22 đến 25 tuổi, có cô già hơn nhưng hình như để che lấp tuổi tác, cô ta trang điểm khuôn mặt mình rất đậm. Trời bên ngoài lạnh buốt, thế nhưng các cô gái này lại ăn mặc khá hở hang, chiếc áo phông mỏng manh và chiếc quần jean ngắn quá gối. Bởi là lần đầu tiên “tham gia” nên tôi không có kinh nghiệm như mấy người bạn, họ liền chọn cho tôi một cô trong số đó. Cô này có chút nhan sắc, khuôn mặt trông hiền lành, không tô điểm phấn son như mấy cô kia. Thì ra, đây chính là H. mà cậu bạn tôi giới thiệu lúc đầu.




Những góc khuất

H. dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ phía sau quán, không có cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn tròn với một chút ánh sáng đỏ lờ mờ, một chiếc giường và một bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ. Thấy dáng vẻ rụt rè của tôi, H. hỏi: “Có phải anh mới lần đầu đến đây? Em nhìn anh là lạ!”. Thấy tôi “Ừ!”, H. tiến đến và định đặt tay vào cổ áo khoác tôi, nhưng theo phản xạ tự nhiên, tôi giật mình ngăn lại. “Nếu không phục vụ khách tận tình hay làm mất lòng khách, em sẽ bị chủ phạt đó”- H. nói. Tôi rút ví ra đưa cho H. 50 ngàn nhưng cô bảo: “không phục vụ thì em không dám nhận “boa” mô”. Tôi bảo H. ngồi xuống ghế rồi bắt chuyện và hỏi qua về gia cảnh của cô.

H. im lặng một lát, rồi thủ thỉ: “Quê em ở Nghệ An, em năm ni 23 tuổi. Bố mẹ em làm ruộng bình thường, nhưng do nhà nghèo nên em phải nghỉ học sớm vào TPHCM đi làm. Có lần vì cần tiền gấp để gửi ra lo chạy chữa bệnh cho bố mà em đã theo đứa bạn dấn thân vào nghề ni. Hoàn cảnh đưa đẩy giờ theo nó ra đây làm!”.

Cô cho biết thêm, cô sống tại nhà của bà chủ và đã làm ở quán DốC Sỏi này 2 năm. Nhưng không chỉ làm riêng ở quán này mà đôi khi bà chủ còn hoán đổi cô cho các quán khác nếu họ thiếu người, cần người. Tất cả các cô gái ở đây đều làm việc theo phương thức ấy. Thực chất đây là một kiểu thuê mướn, đổi chác của các chủ quán bán dâm ở “phố nháy” này. Tiền thuê sẽ được các chủ quán chi trả cho bà chủ nơi các cô đang làm theo thỏa thuận riêng. Tiền “boa” thì cô phải đưa cho chủ quán 10%. Số tiền bà chủ thu của khách thì cô sẽ được trả 20% trong tổng số đó.

Gái bán dâm nơi đây thường là do “mẹ truyền con nối”, hoặc là những cô gái ở các xã lân cận đến, họ tá túc tại các nhà dân gần đó. Khi có khách thì được chủ gọi đến phục vụ. Số ít như H. là người ở tỉnh khác đến. Địa điểm hành nghề của gái bán dâm rất đa dạng, có khi các họ “chiều lòng” khách ngay tại quán. Hoặc cũng có thể theo nhu cầu “trọn gói” của khách mà đi ra phía sau những đồi cát, hay lên những khu rừng thông xanh ở phía tây thôn Phú Thiết.

Những người dân trong vùng cho biết, địa danh “phố nháy vùng cát” này đã có từ rất lâu, giờ nó trở thành một “thương hiệu”, dân chạy xe khách hầu như đều biết đến. Khoảng thời gian tồn tại của khu “phố nháy” này tính cho đến giờ đã hơn... 3 thập kỷ, từ khi có con đường nhựa chạy qua đây.

Ngày trước, các quán bán dâm hoạt động khá công khai, chào mời khách trơ trẽn ngay giữa ban ngày. Một thời gian sau, lực lượng CA làm gắt gao thì họ dần chuyển sang ban đêm và hoạt động có phần tinh vi hơn, núp bóng dưới dạng là những quán cà-phê hoặc quán nước. Và cho đến bây giờ, do thiếu chế tài để xử lý triệt để nên cơ quan chức năng khu vực cũng đành “bó tay” với nạn mại dâm trá hình theo kiểu “gia truyền” ở “phố nháy” này. Cứ sau mỗi đợt kiểm tra, phát hiện lập và xử phạt hành chính thì chỉ một thời gian ngắn sau, tệ nạn lại diễn ra như thường. Thậm chí còn “sôi động” hơn.

Dấu chấm lửng...

Khi tôi hỏi về cuộc sống và tương lai sau này sẽ thế nào, H. ngậm ngùi: “Em đi làm thế này trong nhà và bạn bè ngoài quê không ai biết mô anh! Nhiều lúc nghĩ về đời mình, em thấy nhơ nhuốc, tủi nhục lắm! Chỉ hy vọng sau ni tìm được ai đó có thể tha thứ cho cuộc đời em mà cưới làm vợ! Vậy đó thôi mà em cũng thấy xa xôi quá...”.

Không biết câu chuyện H. kể thật giả thế nào. Thật ra, Thành đã dặn trước là “không nên nghe lời gái bán hoa nói vì đó là chiêu lấy nước mắt vắt tiền boa của khách”. Nhưng quả thực, khi nghe những lời này của H., tôi cảm thấy xót. Dẫu cuộc đời nhem nhuốc, vẩn đục thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn ở tận sâu trong đáy lòng của những cô gái như H. vẫn tồn tại chút tự trọng, danh dự và cả những ước mơ chân chính của một con người.

Chiếc xe của chúng tôi chạy ào trong đêm, để lại sau lưng cái lạnh rùng mình về khu “phố nháy” với những ánh đèn leo lét, mập mờ- leo lét và mập mờ như chính số phận của những cô gái bán thân như H. Tôi tự hứa phải làm một điều gì đó cho các cô, như bài viết chưa bằng một phần nghìn những điều xảy ra xung quanh các cô...

Bài, ảnh: Uông Ngọc Tân -- www.cadn.com.vn Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View thanhlamqb's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 4 cảm ơn !

Cảm ơn thanhlamqb đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Admin (14-02-2011), kuku.Mt3..! (14-02-2011), lamhuy_ngoc (02-03-2011), OnlyL0v3 (14-02-2011)
  #2  
Old 14-02-2011, 01:12 PM
kuku.Mt3..!'s Avatar
kuku.Mt3..! kuku.Mt3..! vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Smod- Trợ lý NQB
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Đến từ: Lệ Thủy <=>Biên Hòa..!
Tên Thật: Cứ gọi là "kuku" cho nó dễ gần!!!!
Bài gởi: 2,382
Được cảm ơn 9,383 lần trong 2,119 bài viết
Default Ðề: "Phố Nháy" Vẩn Sáng Đèn


Chợ Mai mà có giá 200k với 300k á  Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View kuku.Mt3..!'s Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 3 cảm ơn !

Cảm ơn kuku.Mt3..! đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
chibe (14-02-2011), lamhuy_ngoc (02-03-2011), thanhlamqb (14-02-2011)
  #3  
Old 14-02-2011, 01:41 PM
chibe's Avatar
chibe chibe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Đến từ: 317.Tôn Đức Thắng. Đà Nẵng
Tuổi: 39
Tên Thật: Hoàng Tú Lan Anh
Bài gởi: 1,023
Được cảm ơn 2,492 lần trong 720 bài viết
Default Ðề: "Phố Nháy" Vẩn Sáng Đèn


méc vợ eng cho coi, cái tội đi chơi ... về
P/s: tết vui ko eng Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến chibe với bài viết này
thanhlamqb (14-02-2011)
  #4  
Old 14-02-2011, 01:46 PM
thanhlamqb's Avatar
thanhlamqb thanhlamqb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
QUẢN LÝ CHATBOX
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Đến từ: Đà Nẵng
Tên Thật: thanh lam - QTrach
Bài gởi: 1,446
Được cảm ơn 5,204 lần trong 1,158 bài viết
Default Ðề: "Phố Nháy" Vẩn Sáng Đèn


Trích:
Nguyên văn bởi xllx_kuku-ThaiTu_xllx View Post
Chợ Mai mà có giá 200k với 300k á
Bài viết trên là nguyên văn của nhà báo thì với giá đó, còn với nhà XE thì 50k đến 70k thôi  Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View thanhlamqb's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 07:22 AM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình