"người vô tình" gặp "kẻ vô tình" - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* KẾT BẠN *¤*,¸¸,¤
> |+| Tình Bạn - Tình Yêu & Cuộc Sống|+| > Cuộc sống muôn màu
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-05-2010, 10:16 PM
k3v0tjnh's Avatar
k3v0tjnh k3v0tjnh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: HT-Le Thuy
Tên Thật: ku Gmai: langtu.xike@gmail.com
Bài gởi: 252
Được cảm ơn 178 lần trong 103 bài viết
Default "người vô tình" gặp "kẻ vô tình"



KẺ VÔ TÌNH
Monday, 22. February 2010, 13:44:38

Chiếc taxi chìm trong màn mưa trắng xóa,mất hẳn.Cô gái quay trở lại hiên,xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm rồi dắt xe ra và lao vào màn đêm trong mưa giăng mù mịt.....

Vừa mới lắc rắc vài hạt mưa đã ào xuống như đổ nước.Đôi tình nhân lao nhanh vào hiên nhà mà vẫn ướt.Gió rít từng cơn,thỉnh thoảng gió đổi chiều hắt những giọt mưa lạnh buốt vào đôi tình nhân.Người con trai rùng mình,len ra ngoài chắn mưa cho người con gái,khẽ nói:"mưa to ghê.Em có lạnh lắm không?"Người con gái thờ ơ lắc đầu".
Mưa mỗi lúc một to,mù mịt giăng trắng không gian.Ánh đèn đường mờ đi trong mưa,chẳng ai dám lao vào cơn mưa mà thách đấu với trời.Người con trai quay lại,áp sát vào người con gái,khúc khích:"thế này cho ấm.em có thấy ấm không?lãng mạn em nhỉ?"cô gái thờ ơ quoàng tay ôm chàng trai nhưng em đang nghĩ tới một người khác,người con trai có nụ cười duyên đến mê người.Mưa thế này anh đang ở đâu?
Bụng cô gái chợt sôi khe khẽ.Trong tiếng mưa rơi lào rào,tiếng mưa roi lóc cóc đinh tai trên mái hiên,tiếng gió rít từng cơn,con trai vẫn nghe thấy tiếng sôi khe khẽ ấy.Ánh mắt xót xa,chàng nhìn em,ngập ngừng giây lát,rồi anh buông tay cô gái chạy băng qua đường dưới làn mưa như trút.
Một loáng sau,người anh ướt sũng,tóc bết hết vào đầu như con mèo nhúng nước,người run cầm cập từng cơn,nhưng đôi mắt anh sáng rỡ,nụ cười tươi rói,anh đưa cho cô gái nắm sôi còn nóng hổi:"em ăn đi cho khỏi đói".Cô gái nhăn mặt:"Sao anh phải làm thế,ốm thì sao?","Ốm sao được mà ốm,em đói thì ốm đấy",cô gái chia nắm xôi ra làm đôi:"Anh ăn đi"......,"Em ăn đi......!,KHÔNG!anh không đói"....
Cô gái thờ ơ nhìn trời:"Khéo là mưa bão, còn lâu mới tạnh...",chàng trai tủm tỉm mỉm cười,xoa nhè nhẹ mái tóc cô gái,"Anh chẳng muốn trời tạnh,anh thích ở bên em,anh thích được cảm giác ấm áp như thế này mãi",rồi tự nhiên không biết sao tự nhiên hai đứa lại cùng hát một bài hát"CON ĐƯỜNG MƯA"của ca sĩ CAO THÁI SƠN.Ôi hạnh phúc biết là bao....
Bỗng có chiếc taxi trờ tới,đỗ lại,anh tài xế gọi như quát:"Có ai đi không?","Có,đợi tí nhé",chàng trai nói rồi quay sang cô gái:"Em về trước đi,mưa thế này không biết bao giờ mới tạnh đâu".chàng trai lắc đầu:"Không, em lên xe về đi,nhà anh gần hơn nhà em, mai anh sẽ lại đón em",nói rồi anh lấy hết sức kéo cô gái ra taxi,đẩy cô vào xe.Trước khi đóng cửa xe anh còn căn dặn:"Về đến nhà em phải tắm bằng nước nóng,em nhé".Đóng cửa xe anh còn gọi với theo:"em tr... ơi, khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho anh biết nhé".Chiếc taxi chìm trong màn nưa trắng xóa,mất hẳn.Anh quay trở lại hiên,xoa hai bàn tay cho ấm rồi anh dắt xe ra và lao vào màn đêm trong mưa giăng mù mịt....

Vừa mới lắc rắc vài hạt mưa mà đã ào ào xuống như trút nước.Đôi tình nhân lao nhanh vào hiên hà mà vẫn ướt,gió rít từng cơn,thỉnh thoảng gió vẫn đổi chiều hắt những giọt mưa lạnh buốt vào đôi tình nhân.Người con gái ôm chặt người con trai,cô quay lưng ra ngoài chắn gió lạnh đang thổi vào người con trai.Chàng trai tặc lưỡi:"em làm anh ướt thêm rồi nè","EM xin lỗi nhé,lúc khác em sẽ đền".Chàng trai mỉm cười,nụ cười duyên dáng đến mê người.Cô gái quấn chặt lấy chàng trai,ngước lên hôn vào nụ cười duyên dáng đó,run rẩy,nói khe khẽ:"EM YÊU ANH".
Mưa vẫn ào ào như trút nước.Gió vẫn quăng quật từng cơn.Nước mưa chảy ướt sũng lưng áo mỏng manh của cô gái,lạnh buốt,cô chợt rùng mình......"Em có đói không?","Anh đói à?","ừ,hồi chiều anh di chơi với mấy đứa bạn,chỉ toàn là uống cafe....",cô gái vội lao vào màn mưa trắng xóa,chạy sang phía bên kia đường.Một loáng sau,cô quay về đưa cho chàng trai gói xôi còn nóng hổi.Chàng trai mỉm cười thủ thỉ:"Một công đi mua sao em mua ít thế",.....:"Anh ăn hết em lại đi mua cho nóng".....:"không,thôi khỏi,anh ăn hết này là no rồi,nhưng còn em?",.....:"EM KHÔNG ĐÓI".
Cô gái ướt sũng không dám đứng gần chàng trai,sợ làm ướt chàng trai,cô run lập bập nhưng vẫn mặc cho gió quật những hạt mưa kạnh buốt vào lưng.
Gió vẫn rít từng cơn,mưa vẫn giăng trắng xóa.Chàng trai cho từng miếng xôi dẻo ngọt nvào miệng,ngắm nhìn những bong bóng nước,khẽ thì thầm:"Mưa kiểu này không khéo sáng mai mới tạnh,làm sao mà về được"."em gọi taxi cho anh về trước nhé,nhà anh xa hơn em".Cô gái lao mình vào cơn mưa lạnh buốt chạy về phía đầu đường.Độ chừng 10 phút sau cô về chung với chiếc taxi.
CHÀNG TRAI ĐÓNG CỬA XE CÒN NÓI VỚI RA:"em tr... ơi,em về sau cẩn thận nhé".
Mưa vẫn rơi tầm tã,gió vẫn rít từng cơn.
Bíp...bíp...,cô gái mở điện thoại,một dòng tin nhắn:"anh đã về tới nhà,chúc em ngủ ngon",cô gái thờ ơ xóa dòng tin nhắn,cô xóa luôn nụ cười duyên ấy trong trái tim mình.
Anh lao vào màn mưa trắng xóa.....
NGƯỜI VÔ TÌNH GẶP KẺ VÔ TÌNH.
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View k3v0tjnh's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 07:21 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình