+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ - Xem bài viết đơn - Nỗi lòng của nhỏ!(những vần thơ của thi sĩ Hà My)
Xem bài viết đơn
  #511  
Old 25-06-2016, 10:15 PM
*HaMy*'s Avatar
*HaMy* *HaMy* vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: May 2010
Tên Thật: Hà My
Bài gởi: 377
Được cảm ơn 1,792 lần trong 365 bài viết
Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!(những vần thơ của thi sĩ Hà My)


TA ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC HÔM NAY?

(Cảm xúc trước sự hi sinh của các anh chiến sĩ không quân. Cầu mong linh hồn các anh được siêu thoát! Chúng em luôn ghi nhớ công lao của các anh!)


Đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?
Câu hỏi ấy bao ngày em day dứt
Khi đất nước rất cần mình chung sức
Cùng mọi người tận lực để giữ gìn.

Đất nước ta giờ đang ở thời bình
Cùng hạnh phúc đón bình minh buổi sáng
Nhưng người lính vẫn không hề xao nhãng
Ngày từng ngày ra sức cản ngoại xâm.

Họ hi sinh trong lặng lẽ âm thầm
Cho đất nước tháng năm luôn bền vững
Trang lịch sử bốn ngàn năm minh chứng
Chống giặc thù họ xứng được lưu danh.

Ta làm gì cho Tổ quốc hỡi anh?
Câu hỏi ấy em dành riêng anh đó
Xin hãy hiểu và trả lời em rõ:
Mình đã làm gì, phím gõ đúng - sai?

Đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?
Câu hỏi ấy hãy thay em giải thích
Dù Facebook rất nhiều lời châm chích
Hiểu rõ ràng đừng để địch mượn tay.

Ta giúp gì cho Tổ quốc hôm nay?
Xin thấu hiểu khi đọc bài khiêu khích
Đừng vội vã để mắc mưu kẻ địch
Mượn lời thơ để châm chích - kêu gào!


---------- Post added at 10:15 PM ---------- Previous post was at 04:19 PM ----------

Hamy

TÌNH XA!
(Cảm xúc qua 2 câu cuối bài thơ "TÌNH XA" của Lê Thành)

“Nhỏ trao có nửa nụ cười
Mà ta phải mất một đời để quên?”

Ai kia tình ấy chẳng bền
Để cho nhỏ phải chông chênh giọt sầu.
Tạ từ viết gởi vài câu
Xin người đừng trách nhạt màu tứ thơ!


Mai Hiệp

Mỗi người có mỗi hồn thơ
Mỗi người có những mộng mơ mỗi người
Có người Họ nhớ cả đời
Có người chẳng nhớ bởi lời nói suông.


Hamy

Cười chi nửa nụ gieo buồn
Để cho ai đó vướng luôn một đời.
Đàn thơ trỗi khúc chơi vơi
Dệt niềm tâm sự góp lời cùng ai!


Mai Hiệp

Có người chỉ thích một bài
Có người,có máu lai rai cả ngày
Thi ca thẩm thấu mới hay
Nạp vào quá tải bay ra giọng khàn.


Hamy

Cớ sao kết luận vội vàng
Thơ nào có giọng mà khan hỡi người?
Xin đừng nói chín thành mười
Phút giây đồng cảm ai cười mặc ai.
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View *HaMy*'s Signature]

thay đổi nội dung bởi: *HaMy*, 26-06-2016 lúc 04:09 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến *HaMy* với bài viết này
tiengtrongninhchau (28-06-2016)