Mỗi ngày 1 status!
Mình rất thích được đọc và sưu tầm những status hay, status có ý nghĩa. Bởi thế mình lập topic này, mỗi ngày mình sẽ post lên đây 1 status. Hy vọng mọi người sẽ cùng hưởng ứng. Cảm ơn <3
http://i120.photobucket.com/albums/o...icons09738.gif Ta đi qua mọi ngóc ngách của cuộc sống ai đó để hi vọng rằng có thể hiểu được họ. Nhưng than ôi, làm sao mà làm được điều đó? Tò mò là con dao hai lưỡi, không cẩn thận lại đứt tay, đau, rồi lại khóc. Thế nên, biết ít thôi, cái gì quá nhiều cũng dễ khiến ta đau quá nhiều. Sống đơn giản, biết ít một chút, lại hóa hay. Như thế có lẽ cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn biết mấy. Nhớ đấy… Chẳng ai có thể hiểu ai đâu. Đừng tự huyễn hoặc mình bằng những điều biết chắc là không thể…http://i120.photobucket.com/albums/o...icons09738.gif |
Ðề: Mỗi ngày 1 status!
http://i120.photobucket.com/albums/o...505ea35a-1.gif ♥ Cái gọi là Yêu xa đôi khi làm con người ta tủi thân đến bật khóc. Vì những tin nhắn chưa kịp trả lời,những cuộc điện thoại không người nhấc máy...Nhưng chỉ cần 1 cử chỉ yêu thương,1 lời nói quan tâm cũng làm người ta Hạnh Phúc ♥ http://i120.photobucket.com/albums/o...505ea35a-1.gif
|
Ðề: Mỗi ngày 1 status!
Trích:
Giáo sư Xoay |
Ðề: Mỗi ngày 1 status!
http://i120.photobucket.com/albums/o...6954265375.gif Trên đời này chỉ có một loại phụ nữ, lúc bạn làm tổn thương cô ấy, cô ấy không phản kháng cũng không kêu đau. Nhưng, một khi đã kêu đau rồi thì đó là giới hạn cuối cùng có thể chịu đựng. :D
|
Ðề: Mỗi ngày 1 status!
http://i120.photobucket.com/albums/o...ument-icon.png Đôi khi phải mất mát mới biết được cái gì thuộc về mình...!!! Đôi khi phải cô đơn để biết có ai bên mình...!!! Và đôi khi phải đau khổ để biết ai có thể làm ta hạnh phúc...!!!
|
Ðề: Mỗi ngày 1 status!
|
Ðề: Mỗi ngày 1 status!
:xinchao[1]:Có lẽ chúng ta đều đã từng say nắng một ai đó. Những tình cảm thoáng qua có lúc trôi đi nhẹ nhàng như áng mây lướt ngang bầu trời, cũng có khi từ từ thấm dần vào tim, trở nên sâu sắc và tồn tại tưởng như mãi mãi.
|
Ðề: Mỗi ngày 1 status!
Đừng hỏi vì sao ta nghèo mà ta học giỏi, mà hãy hỏi vì sao ta giỏi mà ta vẫn nghèo. ^^
|
Ðề: Mỗi ngày 1 status!
:97:Đôi khi, duyên phận không hề bỏ chúng ta đi, nó chỉ tạm thời đi vắng để chờ thời điểm thích hợp, nơi thích hợp thì sẽ cho bạn gặp một người mà chữ duyên của bạn sẽ biến thành chữ phận. Nếu đã là của nhau, thì sẽ mãi mãi là của nhau, dù có mất bao lâu để chờ đợi, có mất bao xa để tìm đến. Và chắc chắn, bạn sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình, ở một nơi nào đó, vì mỗi người đều mang trên mình một duyên phận, chắc chắn là thế.
|
Ðề: Mỗi ngày 1 status!
♥ Khi yêu thương đã trở thành thói quen thì mọi cảm xúc sẽ nhạt nhòa dần. Khi đau thương đã trở thành thói quen thì khi chạm tay vào vết thương ấy sẽ không còn cảm thấy buốt nữa. Đau thương và yêu thương, cái ranh giới giữa chúng cũng mỏng manh lắm, dù chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói hay một hành động cũng đủ yêu thương biến thành đau thương và ngược lại ♥
|
Múi giờ GMT +7. 12:31 PM. |
Powered by: vBulletin
Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.Du lịch Quảng Bình